"Sơn nữ ơi..."

Thứ tư, 02/12/2015 11:06

(Cadn.com.vn) - Y Tiệp (23 tuổi, trú xã Phước Xuân, H. Phước Sơn, Quảng Nam) được sinh ra trong gia đình khá giả so với hàng xóm vùng cao còn đầy cơ cực. Khi tròn 15 tuổi, Tiệp bỏ nhà đi lang bạt, thích cuộc sống giang hồ. Cái tuổi mới lớn nhưng đã "phó mặc số phận" nên chẳng mấy chốc Tiệp có thai với một gã đàn ông trong huyện. Nhận được thông báo "em đã có bầu", gã người tình vội "quất ngựa truy phong". Không có chỗ nương tựa, Tiệp đành trở về bấu víu với gia đình.

Về quê, Tiệp chọn "trộm cắp làm kế sinh nhai" nên chẳng bao lâu thì dính vào vòng lao lý. Tháng 6-2010, Tiệp bị TAND H. Phước Sơn xử phạt 9 tháng tù về "Tội trộm cắp tài sản", nhưng được hoãn thi hành án vì đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Tưởng chừng như Tiệp sẽ hoàn lương sau lần hầu tòa, nhưng "ngựa quen đường cũ", khi được tại ngoại, Tiệp tiếp tục trộm cắp để sống qua ngày.

Y Tiệp trong một phiên xét xử.

Ở Phước Sơn, Tiệp quá "nhẵn mặt" với người dân nên không còn "thoải mái hành nghề" được nữa. Năm 2011, Tiệp dạt về H. Đại Lộc để "mưu sinh". Tuy nhiên, cũng chỉ được một thời gian, Tiệp bị bắt và tháng 7-2011 bị TAND H. Đại Lộc tuyên phạt 1 năm tù vì tội "Trộm cắp tài sản". Với bản án này, Tiệp phải nhập trại và chấp hành thêm bản án của TAND H. Phước Sơn trước đó đã tuyên.

Thời gian thấm thoát, chấp hành án xong, Tiệp trở về quê và "kết duyên" sống như vợ chồng với một phu vàng quê ngoài Bắc. Phu vàng thì không có nhiều tiền để lo cho mẹ con Tiệp, nên để "trang trải" cuộc sống, Tiệp tiếp tục trộm cắp. Tháng 2-2014, TAND H. Phước Sơn tiếp tục đưa Tiệp ra xét xử và tuyên phạt 3 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản". Lần này, Tiệp cũng được hoãn thi hành án vì mới sinh con thứ 2.

Được tại ngoại, cuối năm 2014, Tiệp chuyển "địa bàn hoạt động" lên Tây Nguyên là H. Đắc Glei (Kon Tum). Tại đây, Tiệp đã trở thành nỗi kinh hoàng của người dân địa phương khi liên tiếp gây ra hàng loạt vụ trộm cắp. Tất nhiên, Tiệp bị CAH Đắc Glei bắt giữ và CQĐT không áp dụng biện pháp tạm giam đối với nữ "đạo chích" này vì đang nuôi con nhỏ.

Tiệp trở về Nam Giang (Quảng Nam). Tại đây, thường đeo khẩu trang hoặc trùm khăn che kín mặt rồi tìm đến những thôn, bản "tăm" xem nhà nào vắng người thì đột nhập. Nhưng để không mất sức, Tiệp thường xin đi nhờ xe người khác và dọc đường, thấy nhà nào đóng cửa, ở vị trí thuận lợi là xin dừng xuống đi bộ để tiếp cận "mục tiêu". Gần đây nhất, Tiệp quá giang xe từ xã Phước Xuân (H. Phước Sơn) đến xã Cà Dy (H. Nam Giang). Tại xã Cà Dy, Tiệp cạy cửa, đột nhập 2 nhà dân lấy trộm hàng chục thẻ điện thoại, nhẫn, dây chuyền vàng... tổng trị giá hơn 40 triệu đồng. Nhận tin báo của bị hại, sau thời gian ngắn xác minh, CQĐT CAH Nam Giang đã khởi tố, tạm giam Tiệp.

Trong thời gian Tiệp bị CAH Nam Giang bắt tạm giam để chờ ngày xét xử thì ngày 16-9, TAND H. Đắc Glei đưa Tiệp ra xét xử, tuyên phạt 42 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản". Mới đây, ngày 12-11, TAND H. Nam Giang lại đưa Tiệp ra xét xử với tội danh trên. Được nói lời sau cùng, Tiệp bảo: "Mình rất xấu hổ khi nhiều lần bị đưa ra xét xử, nhưng do cuộc sống quá cực khổ nên mới trộm cắp. Mình mong HĐXX xem xét giảm nhẹ cho mình sớm về với gia đình". Tuy nhiên, xem xét toàn bộ vụ việc, HĐXX TAND H. Nam Giang tuyên phạt Tiệp 39 tháng tù. Như vậy, ngoài 39 tháng tù vừa bị tuyên, Tiệp phải chấp hành thêm hình phạt mà TAND 2 huyện Phước Sơn và Đắc Glei tuyên trước đó, tổng cộng là 117 tháng tù.

Như vậy, kể cả 21 tháng tù mà Y Tiệp đã chấp hành xong trước đó, tính đến nay nữ "đạo chích" này đã "sưu tập" cho mình tổng cộng 138 tháng tù.

B.B